Vợ tôi - Người phụ nữ tàn nhẫn và độc ác nhất thế giới.
Gửi các bạn độc giả! Tôi biết câu chuyện của mình có thể khiến nhiều người khó chịu. Tôi thừa nhận đã sai khi ngoại tình, nhưng tôi không nghĩ mình xứng đáng bị vợ trả thù tàn nhẫn. Tôi cần lời khuyên để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Tôi 34 tuổi, là kiến trúc sư, đã có gia đình 5 năm và một con gái 3 tuổi. Cuộc sống gia đình ổn, tình cảm vợ chồng có phần nhạt phai, nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc. Một năm trước, tôi gặp Duyên, một người phụ nữ khó khăn. Vì thương cảm, tôi đã giúp đỡ cô ấy và nảy sinh tình cảm. Dù có lúc thấy có lỗi với vợ, nhưng tôi không kiểm soát được cảm xúc và nghĩ rằng chỉ cần đối tốt với gia đình và che giấu mọi chuyện là đủ.
Vợ tôi phát hiện chuyện ngoại tình và làm ầm ĩ. Trong bữa cơm trưa với Duyên và con trai cô ấy, vợ tôi xông vào, hất đổ mâm cơm và đánh chửi Duyên ngay trước mặt con trai. Bạn thân của vợ tôi ngăn tôi can thiệp. Dù tôi sai, nhưng vợ tôi đã quá đáng, khiến tôi choáng váng với sự dữ dằn của cô. Sau đó, vợ kéo tôi về, bỏ mặc Duyên ngã dưới đất và con trai khóc. Những ngày sau đó, tôi sống trong địa ngục với sự dằn vặt, chửi bới từ vợ và bạn của cô, họ liên tục mắng chửi tôi vì đã phản bội một người vợ tốt.
Tôi nhận lỗi và chấp nhận trừng phạt, nhưng vợ tôi thường quá đáng. Cô ấy khiến tôi trở thành người cha tồi trong mắt con gái. Mỗi khi tôi về nhà, con bé chạy ra chào, nhưng vợ tôi lại châm chọc, khiến con nghĩ rằng tôi không yêu thương mẹ con. Những lời nói đó làm con gái xa lánh tôi, không còn muốn nói chuyện hay gần gũi. Tôi cố gắng chuộc lỗi bằng cách hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng tốt, quan tâm đến vợ con, mua quà và tổ chức du lịch.
Mọi nỗ lực chuộc tội của tôi đều vô nghĩa. Vợ tôi coi thường và khẳng định rằng tôi không thể so sánh với những gì tôi đã làm cho nhân tình. Khi tôi hỏi làm thế nào cô ấy mới tha thứ, vợ yêu cầu cả tôi, nhân tình và con trai của cô ấy phải quỳ xin lỗi trước mặt cô. Tôi chán nản nhưng vẫn cố làm việc để quên đi. Tuy nhiên, vợ tôi tiếp tục nghi ngờ và thường xuyên đến công ty kiểm tra tôi. Cô ấy còn kể lể về việc hàn gắn mối quan hệ và nhờ một đồng nghiệp trông chừng tôi, khiến tôi bị mọi người trong cơ quan nhìn với ánh mắt dò xét.
Một số phụ nữ đã đến khuyên răn tôi, khiến tôi phát điên vì chuyện riêng tư bị xía vào. Tôi rất nhớ Duyên nhưng không dám gặp vì vợ tôi đang theo dõi chặt chẽ và có thể gây hại cho em. Tôi không muốn bỏ mặc Duyên trong lúc em gặp khó khăn, và cũng cảm thấy vợ tôi đã quá ác độc với em. Dù vậy, tôi vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm Duyên như một người bạn. Không ngờ vợ tôi đã cài phần mềm theo dõi điện thoại, nên tất cả tin nhắn đều bị cô ấy biết. Một ngày, vợ tôi đã quăng vào mặt tôi tập giấy in tin nhắn giữa tôi và Duyên, đe dọa sẽ làm chúng tôi khổ sở. Tôi hoảng hốt trước sự điên cuồng của vợ và nhờ bạn cử vệ sĩ bảo vệ Duyên và con em.
Tôi hoảng hốt vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vợ tôi, vì ghen tuông, đã mất lý trí và hành động điên cuồng. Thay vì đánh đập thể xác, cô ấy đã tấn công tinh thần. Từ thứ 4 tuần trước, vợ tôi đã đăng ảnh tôi và Duyên ôm nhau lên mạng nội bộ của công ty, kèm theo thông tin cá nhân như tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ và nơi làm việc, với dòng chữ “Ngư”.



Source: https://afamily.vn/tam-su/vo-toi-nguoi-dan-ba-doc-dia-va-tan-nhan-nhat-the-gian-2013619194432271.chn